Jose Mourinho từng có 77 trận bất bại ở đây. 5 chức vô địch Premier League (2005, 2006, 2010, 2015, 2017) chứng kiến 81 chiến thắng và chỉ 3 trận thua trong 95 trận tại Stamford Bridge.
Lưu ý, tất cả đều diễn ra trong kỷ nguyên của Roman Abramovich. Kể từ khi tập đoàn Todd Boehly-Clearlake tiếp quản vào năm 2022, các con số đã kém ấn tượng hơn nhiều. Chelsea chỉ giành chiến thắng 23 trong số 50 trận đấu tại Premier League ở Stamford Bridge và thua 12 lần.
Bầu không khí sân nhà của Chelsea dường như đã vẩn đục. Chúng ta ngày càng nghe thấy nhiều tiếng rên rỉ hơn là tiếng reo hò tại các trận đấu, và NHM đã tổ chức một cuộc biểu tình chống lại chủ sở hữu bên ngoài sân trước trận đấu với Southampton vào tối thứ Ba.
Mọi người không hài lòng về cách CLB đang được điều hành và họ không cảm thấy mình được lắng nghe. Đây là cơ hội để cho giới chủ biết các CĐV đang nghĩ gì. Họ bức xúc vì sự ra đi của ông chủ được mến yêu là Abramovich và đội bóng trong tay giới chủ mới vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào, trong khi trước đó có tới 19 danh hiệu.
Tim Rolls, người đã sở hữu vé theo mùa trong hơn 30 năm, giải thích: “Không có sự đồng cảm giữa NHM và chủ sở hữu. Đầu tiên, khi họ tiếp quản, chúng tôi họ hứa nghe rất nhiều. Nhưng giờ đã 3 năm trôi qua và mọi thứ vẫn y nguyên. Có vẻ như họ muốn có nhiều NHM chịu chi hơn là NHM cuồng nhiệt. Nó làm hỏng bầu không khí”.
Những nghi ngờ này là có cơ sở. Đầu tháng này, Todd Boehly cho phép bán lại vé trận đấu Ngoại hạng Anh với giá cao hơn giá trị thực hàng nghìn bảng. Hội CĐV Chelsea có tên Supporters Trust đã gọi đây là "sự vi phạm lòng tin" và đồng thời cung cấp kết quả thăm dò ý kiến của các hội viên cho thấy sự bất bình và bất tín với CLB.
Sau đó là sự ra đời của CLB The Dugout dành cho những CĐV Chelsea giàu có. Họ được ngồi ngay sau khu vực kỹ thuật của HLV, trợ lý và cầu thủ. Giá vé cho các trận đấu trên sân nhà với Liverpool và MU vào cuối mùa này có giá 12.500 bảng ở khu vực này.
Chelsea lập luận rằng họ cần kiếm tiền từ The Dugout để bù đắp cho sức chứa nhỏ của sân. Stamford Bridge là sân lớn thứ 9 ở Premier League, và Football Money League của Deloitte cho thấy Chelsea chỉ kiếm được 93 triệu euro từ doanh thu vào ngày thi đấu ở mùa trước. Arsenal (153 triệu euro), MU (152 triệu euro), Liverpool (132 triệu euro) và Tottenham (123 triệu euro) kiếm được nhiều hơn.
Nhưng đó là lỗi của chủ sở hữu và vấn đề này đã xuất hiện từ 20 năm trước, không chỉ với Chelsea mà cả các CLB khác. Bầu không khí ảm đạm chắc chắn là một yếu tố ảnh hưởng đến phong độ trên sân nhà của Chelsea. Kể từ khi bị tiếp quản, Chelsea đã thi đấu rất tệ cả trong và ngoài sân cỏ.
Nhiều CĐV cảm thấy rằng kế hoạch chỉ mua cầu thủ trẻ là hoàn toàn sai lầm trong khi để đua danh hiệu, Chelsea cần các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Có cảm giác đây là một màn tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó, việc bán các cầu thủ tự đào tạo như Conor Gallagher càng gây ra thêm sự thất vọng.
Khi đội nhà giành chiến thắng thường xuyên trước Giáng sinh để vươn lên vị trí thứ hai trên BXH, NHM đã tạm quên điều đó. Nhưng ngay khi Chelsea bắt đầu thua, mọi người lại tức giận với những gì đang diễn ra, với phong cách bóng đá của HLV Enzo Maresca cũng như xu hướng mua bán cầu thủ.
Một CĐV khẳng định, Maresca là một phần của vấn đề. “HLV đã không giúp ích gì khi nói rằng Chelsea không thể đua danh hiệu khi mạch thắng kéo dài. Sau đó, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Tôi không chắc HLV này có được sự ủng hộ hoàn toàn như Mourinho và Carlo Ancelotti”.
Thày trò HLV Maresca chắc chắn cần tất cả sự ủng hộ trên khán đài. Họ đã tụt xuống vị trí thứ bảy trên BXH sau chuỗi trận chỉ đem về 9 điểm trong 10 trận gần nhất. Phát biểu trước trận thua Aston Villa 1-2, Maresca cho biết: “Có một điều mà chúng tôi cần là sự cổ vũ trên khán đài Stamford Bridge. Hãy cổ vũ cho CLB bởi đó chính là vũ khí tốt nhất của chúng tôi”.